Kết quả tìm kiếm cho "Công an phường Vĩnh Lạc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1970
Đờn ca tài tử là hơi thở và tiếng lòng đậm tính dân gian của người dân Nam bộ. Giữa dòng chảy của thời đại, vẫn còn rất nhiều người hoạt động, duy trì hàng ngày, hàng tuần hoặc tháng ở ấp, xã, trung tâm học tập cộng đồng… Nhờ đó, họ có nơi để giao lưu học hỏi, thỏa mãn niềm đam mê của mình qua từng lời ca, giai điệu.
Ngày 21/4, HĐND huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 21 (chuyên đề). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Tiếc Hùng; Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Lâm Thành Sĩ tham dự.
Hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập, An Giang triển khai các hoạt động “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ IV/2025. Qua đó, nhằm tôn vinh giá trị của sách, văn hóa đọc và là dịp lan tỏa tinh thần yêu sách, khơi dậy đam mê đọc sách trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.
Sách chính là kho tàng tri thức của nhân loại. Việc đọc sách không chỉ giúp con người có thể lĩnh hội được vô vàn tri thức, mở mang trí tuệ mà còn đem lại nhiều lợi ích khác.
Đó là câu tri ân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong tấm bia ở công viên văn hóa mang tên ông (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), đồng thời khẳng định: ““Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý ngàn đời của ông cha ta”. Sự tri ân tiền nhân mở cõi không chỉ gói gọn trong một giai đoạn lịch sử, một cá nhân riêng biệt nào, mà trải dài hàng trăm năm hình thành vùng đất thân thương mang tên “An Giang”.
Quan tâm tới đội ngũ cán bộ, xử lý trụ sở hành chính dôi dư sau sáp nhập là những kiến nghị được cử tri các tỉnh Thái Bình, Hòa Bình và Vĩnh Long gửi Đoàn đại biểu Quốc hội trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tổ chức ngày 18/4.
Trong ký ức bao người, xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên) là những cánh đồng lúa bát ngát, những con kênh xanh mát chở nặng phù sa và những mái nhà đơn sơ ẩn mình dưới bóng cây xanh mát. Nhưng hôm nay, có dịp trở lại xã Mỹ Khánh sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay, vẽ nên bức tranh tươi sáng về một vùng quê đang vươn mình.
Mùa xuân năm Mậu Dần (1818) khắc sâu vào lịch sử vùng đất phương Nam dấu ấn khai phá mang tầm chiến lược. Dưới sự điều động tài ba của Thoại Ngọc Hầu, kênh Đông Xuyên - Rạch Giá, hay còn gọi là kênh Thoại Hà, đã được hình thành, không chỉ nối liền huyết mạch giao thương, mà còn khơi dậy tiềm năng trù phú của một vùng đất còn hoang sơ.
Hành trình “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” tại TP Hồ Chí Minh không chỉ là một chuyến tham quan, thưởng lãm các di tích, mà là một cuộc trở về với những ký ức tự hào của dân tộc.
Ngày trước, rau nhút mọc rải rác theo bờ mương, lung, đìa. Mỗi khi đi làm đồng, nông dân chỉ cần với tay hái vài đọt mang về ăn, không cần mua. Giờ đây, loài cây thủy sinh này hiếm gặp mọc hoang trên đồng, được nông dân trồng trong ao/hầm, giúp bà con có thêm thu nhập khá.
Với sự năng động và nhiệt huyết, Bí thư Xã đoàn Phú An (huyện Phú Tân) Trần Thị Huệ đã cùng Ban Chấp hành Xã đoàn khơi dậy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa của địa phương, đặc biệt là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
Ngày 9/4, Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Lâm Thành Sĩ đã đến kiểm tra tiến độ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Lạc Quới và Vĩnh Phước.